
Cynane - Nữ tướng số 1 xứ Macedonia
Cynane (357 đến 323 TCN) là chị em cùng cha khác mẹ với Alexander Đại đế, và con gái của vua Philip II đế chế Macedonia với vợ bé Audata, một công chúa xứ Illyrian.
Cynane (357 đến 323 TCN) là chị em cùng cha khác mẹ với Alexander Đại đế, và con gái của vua Philip II đế chế Macedonia với vợ bé Audata, một công chúa xứ Illyrian.
Theo nhà sử học Polyaenus, truyền thống quê ngoại Illyrian quy định rằng phụ nữ hoàn toàn có quyền lợi ngang với đàn ông, bao gồm cả quyền tham gia chiến trận và lãnh đạo quân sĩ. Vì thế, ngay từ khi Cynane còn nhỏ, vương phi Audata đã đào tạo con gái mình rất nghiêm khắc về võ thuật và binh pháp.
Lớn lên, Cynane cưới anh họ Amyntas. Khi vua cha Philip II mất, Cynane xúi dục Amyntas đấu tranh dành lấy quyền thừa kế ngai vàng với con của chính cung hoàng hậu là Alexander Đại Đế, nhưng Amyntas bất tài vô dụng nên thất bại và qua đời. Alexander lên ngôi, nể tài của Cynane nên không xử phạt mà tìm cách ép gả cô cho Langarus, vua của người Agriani. Nhưng đang đêm tân hôn thì chú rể qua đời mà không rõ nguyên nhân.
Từ đó Cynane tiếp tục không lập gia đình và ở vậy để đào tạo con gái mình, Eurydice, giống như khi xưa cô được mẹ Audata đào tạo. Chính Eurydice là người về sau sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội của Cynane khi bà qua đời.
Cynane được thống lĩnh tới 1/3 quân đội của Macedoia, 2/3 còn lại là của Alexander Đại Đế. Và trong khi ông anh cùng cha khác mẹ đi chinh chiến mở rộng lãnh thổ và đu trai ở châu Á (Ấn Độ) thì Cynane lãnh đạo quân đội ở lại châu Âu và chiến thắng nhiều trận chiến vang dội. Trong số tất cả phụ nữ hoàng gia Macedonia trong Thời kỳ Hy Lạp cổ đại, Cynane là một trong ba người duy nhất chiến đấu trên chiến tuyến. Cô thậm chí đã thôn tính chính quê mẹ mình là xứ Illyria, đánh bại và giết chết Nữ Hoàng hiện tại của xứ này là Caeria trên chiến trận.
Cynane mất khi mới 34 tuổi, nhưng cái chết của bà có phần hơi .. lãng xẹt. Cynane đem quân đánh xứ Babylon, và phải đối mặt với một vị tướng người Macedonia phản bội là Alcetas. Khi gặp nhau trên chiến trường, Cynane lớn tiếng chửi rủa Alcetas là cái đồ vô liêm sỉ cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng do bận chửi rủa quá nên Cynane bị Alcetas phóng lao giết chết khi chưa nói xong (kể ra cứ thế mà đánh thì thắng).
Sau khi bà qua đời, quân đội của Alcetas đã nổi loạn vì hành động hèn hạ của chủ tướng. Con gái Eurydice của Cynane lên thay và lãnh đạo quân đội của mẹ. Thật không may, cả con gái và con rể cuối cùng đã bị hoàng thái hậu Olympias lập mưu giết chết.
Vào năm 317 trước Công nguyên, tướng Cassander, sau khi lật đổ Olympias, đã chôn cất Cynane cùng với Eurydice và chồng tại Aegae, nơi chôn cất dành cho hoàng gia.
Xem nhiều
Bài viết mới
Tết Đoan Ngọ (Tết giết sâu bọ): Nhớ những phong tục xưa
30/06/2021 01h:09 4.84K
Những hình ảnh hành quyết dã man vụ "Hà Thành đầu độc" 1908
29/06/2021 11h:54 9.46K
Hồi ức về những năm tháng khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị 1972
29/06/2021 11h:24 6.14K
Vua Duy Tân và kỳ án bị tịch thu tài sản năm 1916
28/05/2021 03h:22 1.63K
Hình ảnh Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông "giàu có" thời thuộc địa
27/05/2021 08h:32 7.04K
Vì sao người Hoa ở Việt Nam rất giàu nhưng lại ở nhà cũ tồi tàn?
27/05/2021 07h:16 5.98K
Gherman Titov - Người giải cứu tượng đài Hồ Chí Minh tại Moskva
27/05/2021 12h:18 4.02K
Vì sao Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel nhưng lại là kẻ thù của họ?
14/05/2021 01h:08 4.6K