Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát rất nổi tiếng trong Phật Giáo Đại Thừa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngài trong bài viết dưới đây.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát được tôn thờ rất nhiều trong Phật giáo Á Đông. Ngài được miêu tả như một vị Bồ Tát phương Đông. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong Sáu vị Bồ Tát quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, cùng với các vị Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát nổi tiếng nhờ lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong luân hồi từ thời điểm sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc xuất hiện. Ngài cũng nguyện không thành Phật cho đến khi địa ngục trống rỗng. Đó là lý do tại sao ngài thường được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh trong địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.

Cuộc đời của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Có nhiều câu chuyện và sự tích liên quan đến đời sống của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tuy nhiên, trong Phật giáo, chúng ta thường nghe kể những câu chuyện sau đây:

1. Sự tích về Địa Tạng Vương Bồ Tát thứ nhất

Mục Kiền Liên, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, sinh ra trong một gia đình dòng dõi Bà La Môn. Mục Kiền Liên được biết đến với nhiều phẩm chất đức độ và tài năng. Tuy nhiên, mẹ của Mục Kiền Liên, bà Thanh Đề, lại có nhiều tội lỗi. Sau khi mẹ qua đời, bà đã bị chôn sống tại 18 tầng địa ngục, trải qua những hình phạt kinh hoàng và đau đớn không thể tả.

Mục Kiền Liên có lòng hiếu thảo vô cùng sâu sắc. Ngài tụng kinh Phật và niệm Phật liên tục trước linh cữu của mẹ trong nhiều ngày. Hành động này đã chạm tới lòng của Đức Phật. Đức Phật đã mách bảo cho Ngài một con đường để cứu mẹ. Đó chính là tổ chức một buổi lễ cầu nguyện vào ngày rằm tháng bảy, mời các vị chư tăng tham gia và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ và mẹ Thanh Đề.

Mục Kiền Liên nghe mách bảo của Đức Phật và thực hiện theo. Nhờ đó, mẹ của Ngài được giải thoát khỏi 18 tầng địa ngục. Từ đó, Mục Kiền Liên trở thành đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nguyện cứu rỗi chúng sinh trong địa ngục và chỉ khi không còn ai khổ đau dưới địa ngục nữa, Ngài mới trở thành Phật. Đó là cách mà Địa Tạng Vương Bồ Tát ra đời.

2. Sự tích về Địa Tạng Vương Bồ Tát thứ hai

Sự tích tiếp theo kể về cuộc đời của Địa Tạng Vương Bồ Tát như là một hoàng tử của xứ Tân La. Mặc dù sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, Nhưng Ngài mang vẻ giản dị, đạm bạc và thích đọc sách. Vào năm 24 tuổi, Ngài xuất gia và có dẫn theo một con chó trắng có tên là Thiện Thính.

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngài dẫn con chó này đi khắp nơi và tìm đến những nơi thanh tịnh để tu hành. Trong suốt hành trình của mình, Ngài đã tìm được ngọn núi Cửu Hoa và ở đó thiền tịnh trong 75 năm. Khi Ngài 99 tuổi, Ngài viên tịch, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn sau 3 năm. Đệ tử của Ngài đã đưa thi thể lên ngọn núi Thần Quang Lãnh và cúng Ngài trên đó.

Những tiền thân và hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát có tổng cộng 4 tiền thân và hóa thân, tương ứng với 4 nguyện ước của con người:

1. Vị trưởng giả

Tiền thân đầu tiên của Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị trưởng giả. Một lần, khi Thêm Kiền Liên thấy Đức Phật có vẻ đẹp trang nghiêm, Ngài đã dũng cảm hỏi Đức Phật làm sao có được thân tướng đẹp như vậy. Đức Phật Như Lai đã trả lời rằng để có thân tướng đẹp như vậy, cần phải trải qua một thời gian xa đời để thoát khỏi khổ đau trong luân hồi.

Khi nghe lời truyền nguyên này, vị trưởng giả đã nguyện rằng từ lúc đó cho tới hết đời sau này, Ngài sẽ giảng bài để cứu độ những người luân hồi khổ đau qua sáu con đường, rồi sau đó mới thành Phật. Nhờ lời thề nguyện này, Mục Kiền Liên vẫn được coi là một vị Bồ Tát cho đến tận ngày nay.

2. Người phụ nữ dòng Bà La Môn

Trong quá khứ xa xưa, Địa Tạng Vương Bồ Tát từng là một người con gái thuộc dòng dõi Bà La Môn. Vì muốn cứu mẹ khỏi địa ngục, cô làm những việc thiện, cúng dường La Hán để mang phước báu cho mẹ. Bởi vì mẹ cô đã giết và ăn thịt cá, nên Đức La Hán đã cho biết mẹ cô bị đọa dưới địa ngục và khuyên cô tỉnh táo niệm kinh Phật. Cô nghe theo lời khuyên và xây dựng tượng Phật để thờ cúng hàng ngày.

Tình thành kính của Quang Mục đã chạm tới Đức Phật. Một đêm nọ, cô thấy Đức Phật xuất hiện và chỉ bảo rằng mẹ sẽ tái sinh vào nhà của cô khi đói lạnh mới biết nói. Sau đó, người hầu gái trong nhà Quang Mục đã sinh ra một đứa bé trai và chỉ sau ba ngày đã biết nói. Đứa trẻ nói với Quang Mục rằng cô là mẹ của nó và nhờ công phước từ cô mà nó mới được sinh ra, nhưng vào năm 13 tuổi sẽ phải trở về địa ngục.

Vì muốn ngăn chặn mẹ và chúng sinh khỏi khổ đau của luân hồi, Quang Mục đã phát lời nguyện rộng lớn rằng sẽ cứu độ tất cả những người trong địa ngục và những người gặp khó khăn như súc sinh, ác báo. Sau khi lời nguyện này được nghe, mẹ của Ngài đã được giải thoát và tái sinh. Nhờ công đức của Quang Mục, những tội nhân trong địa ngục cũng được nhờ công đức đó tái sinh. Quang Mục thức tỉnh và thấy rõ mọi việc xảy ra, ngồi trước tượng Phật và nguyện rằng từ nay về sau, người mắc phải tội khổ sẽ trở thành Phật. Đó là cách mà Địa Tạng Vương Bồ Tát trở thành một vị chánh giác.

3. Ông vua một nước

Địa Tạng Vương Bồ Tát từng là vua một quốc gia trong quá khứ xa xưa. Ngài đã kết bạn với một ông vua ở một vương quốc lân cận. Cả hai vua đã thực hiện mười hạnh lành để hỗ trợ nhân dân. Nhưng nhân dân trong quốc gia kia thường làm những việc ác. Vì vậy, hai vị vua đã cùng nhau thảo luận để chỉ dẫn nhân dân.

Một trong hai ông vua đã nguyện cầu sớm trở thành Phật để cứu rỗi nhân dân. Ông vua còn lại đã nguyện cầu nếu trước khi trở thành Phật không thể cứu rỗi những người làm ác, hãy chứng minh cho tất cả trở thành Phật trước. Những nguyện ước này đã thành tựu và Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát mà chúng ta biết.

4. Thiếu nữ Quang Mục

Trong quá khứ vô số kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát từng là một thiếu nữ tên là Quang Mục. Cô đã làm những công việc thiện để cầu siêu thoát cho mẹ. Vì mẹ là người giết và ăn thịt cá, nên Quang Mục đã được biết rằng mẹ sẽ bị đọa dưới địa ngục. Cô đã chăm chỉ tu tập và thờ cúng Phật để được suối phúc từ Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai. Một đêm, cô thấy Đức Phật xuất hiện và bảo rằng mẹ sẽ tái sinh vào nhà cô và chỉ biết nói khi đói lạnh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Để ngăn chặn mẹ và chúng sinh khỏi khổ đau của luân hồi, Quang Mục đã nguyện cầu rằng từ bây giờ cho đến tận hàng nghìn kiếp, cô sẽ cứu giúp những người bị khổ đau trong địa ngục. Nhờ công đức rộng lớn ấy, mẹ của Ngài đã được giải thoát khỏi địa ngục và tái sinh. Cuối cùng, Quang Mục sẽ trở thành một bậc Chánh Giác sau khi đã trở thành Phật và cứu giúp nhiều người.

Linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát thường ngồi trên linh thú Đề Thính. Đề Thính là một loại linh thú đặc biệt có khả năng nghe thấy mọi thứ trong Tam Thế. Đây là khả năng giúp Ngài phân biệt đúng sai và thật giả. Đề Thính ban đầu là một con chó. Trong Phật giáo, loài chó thường biểu thị “Tham Sân”. Chó là một loài động vật thông minh và nhạy bén, luôn nhờ vào khả năng thính giác để phân biệt mọi thứ.

Đường Tăng có phải là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Nhiều người thắc mắc liệu Đường Tam Tạng (Đường Tăng) trong tiểu thuyết Tây Du Ký có phải là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thậm chí, nhiều người nhầm lẫn hai người này là một. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này là: Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là Đường Tam Tạng. Hai vị này hoàn toàn khác nhau và có cuộc sống luân trải khác nhau. Đường Tam Tạng đã trải qua 81 kiếp nạn cùng với đồ đệ của mình như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã. Ông nguyện tìm con đường tới Thiên Trúc, đánh đổi cả sinh mạng của mình và trải qua nhiều khó khăn trong nhiều năm để có thể thỉnh kinh Phật về quê nhà và cứu rỗi chúng sinh.

Lợi ích khi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát

  • Đối với cuộc sống hiện tại, nếu chúng ta thành tâm nguyện cầu và tụng kinh, sẽ nhận được sự thông minh và ước nguyện sớm đạt thành tựu. Bản thân và gia đình cũng sẽ tránh được tai ương và bệnh tật, cùng với tội lỗi sẽ được Bồ Tát phù hộ.

  • Đối với kiếp sau, khi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta sẽ được Bồ Tát phù hộ, kiếp sau tránh được điều xấu, đạt được hình tượng xinh đẹp và thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt. Cuộc sống trong kiếp sau sẽ an lành, sung túc, không còn khó khăn.

  • Đối với những người sắp qua đời, việc thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát và tụng kinh sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Nếu người thân tụng kinh Địa Tạng thường xuyên trong 49 ngày sau khi chết, người đã khuất sẽ được giải thoát sớm ngày.

  • Với những người đã vãng sanh, việc thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ giúp họ được siêu độ và gặp lại người thân đã mất. Nếu gặp ác mộng hoặc ma quỷ trong giấc ngủ, chỉ cần tâm tụng Địa Tạng Kinh để được Bồ Tát phù hộ và không còn gặp ác mộng nữa.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Địa Tạng Vương Bồ Tát, hãy truy cập Khám Phá Lịch Sử.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan