Lễ Cầu Hồn Người Chết đuối

Phật giáo và sự tồn tại của linh hồn

Phật giáo đã lập luận về sự tồn tại của linh hồn qua ngôn ngữ và tín ngưỡng dân gian. Mỗi khi một người qua đời, chúng ta thường nói đến linh hồn, vong linh hay hương linh để ám chỉ phần còn lại của một người sau khi ra đi. Dù chúng ta gọi nó là gì, theo giáo lý duyên sinh, vô thường và vô ngã, Phật giáo không chú trọng vào sự tồn tại của phi vật chất này, hay linh hồn, mà coi nó là thế giới tạm thời, không bất diệt. Linh hồn trong Phật giáo được hiểu là cái biết, sự nhận thức, tư duy và được gọi chung là Thức. Thức bao gồm các dấu ấn, hạt mầm (chủng tử bija) do hành động của một người trong đời sống hiện tại và đời sống trước, được gọi là nghiệp hay nghiệp thức.

Không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn

Không có lợi ích thực sự cho hương linh và chỉ tốn kém, gây hoang mang cho gia đình

Phật tử và trách nhiệm hướng thiện

Trách nhiệm của mỗi người Phật tử và người thân trong gia đình là cầu nguyện và tạo phước để hướng dẫn, cầu nguyện cho hương linh siêu thoát. Tuy nhiên, việc đó chỉ có thể tác động một phần nào đó đến hương linh, không thể can thiệp sâu vào quá trình tái sinh của họ. Mỗi người đều phải đối mặt với những kết quả của những hành động của riêng mình. Để được giải thoát, hương linh phải tỉnh thức và hướng thiện. Chúng ta không thể cứu vớt được họ, chỉ có thể tự tu tập để giải thoát cho chính mình.

Câu hỏi: Cỏ cây có linh hồn hay không?

Ngẫu nhiên, có thể bạn đã từng nghe về việc gọi hồn người đã khuất

Gọi hồn là cách gọi linh hồn của một người đã qua đời trở lại và giao tiếp với những người đang sống. Có một số người tin rằng những người có khả năng đặc biệt có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh, được gọi là thầy cúng hoặc người có khả năng ngoại cảm. Gọi hồn có thể hiểu theo cách sau: Những người có khả năng ngoại cảm sẽ làm một phép để linh hồn người đã khuất nhập vào cơ thể của một người đang sống. Điều này cho phép những người bình thường có thể giao tiếp với linh hồn của người đã khuất. Cơ thể đó có thể là của những người có khả năng ngoại cảm, nhưng cũng có thể là người thân của người đã khuất.

Thu thập bằng chứng về linh hồn dưới góc nhìn khoa học

Theo quan điểm Phật giáo, khi một người qua đời, họ có thể ngay lập tức sống lại hoặc trải qua một giai đoạn trung gian từ 1 đến 49 ngày trước khi tái sinh vào một cảnh giới tương ứng, phụ thuộc vào nghiệp của họ. Trừ khi người ta chết đột ngột, còn được gọi là chết oan, hầu hết hương linh (một thuật ngữ khác cho linh hồn trong Phật giáo) sẽ tái sinh sau 49 ngày.

Theo quan điểm Nhân quả Nghiệp báo, những nỗ lực của người thân có thể tạo ra tác động tốt đến hương linh, nhưng không thể can thiệp sâu vào quá trình tái sinh của họ. Vì vậy, không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay sử dụng các phương pháp tương tự vì chúng không mang lại lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ làm tăng thêm sự lo lắng và hoang mang cho gia đình. Mỗi người Phật tử cần có quan điểm đúng đắn để tránh mê tín và ý kiến sai lầm.

Hãy để tôi giúp bạn tìm hiểu thêm về lịch sử tuyệt vời tại Khám Phá Lịch Sử.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan