Phật Thích Ca ấn độ: Hành trình tìm hiểu triết lý sống

Xin chào các bạn! Tôi rất háo hức khi thấy những bình luận của mình trên email. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên tôi khen ngợi một diễn viên thể hiện cảm xúc một cách tuyệt vời. Có lẽ là bởi vì từ khi còn nhỏ, tôi đã yêu động vật và vì thế mà tôi cảm thấy gần gũi với cảnh Thái tử yêu chim, yêu bò giống như tôi vậy. Tôi yêu mến heo, gà vịt, chim chóc đến mức mỗi lần chúng qua đời, tôi không khỏi rơi lệ và nhớ về tính cách đáng yêu của từng con. Lần trước, trước khi đại dịch corona bùng phát, tôi đã mất con vịt ACHI yêu quý của mình do dịch cúm Gà H5N6. Tôi rất nhớ nó vì nó mới chỉ 3 tuần tuổi mà xa tôi rồi. Tôi đã nhờ người khác nuôi nó. Sau khi tôi trở về sau 6 tháng, nó vẫn nhớ tới tôi và yêu tôi một cách kỳ diệu. Cứ như là con chim Sáo của tôi vậy. Con gà Achi cùng tên đã được chôn cất dưới chân tượng Đức Mẹ ở Đại học Xuất bản Tự do, con chó Tô đã được chôn cất ở bãi biển. Con heo được chôn cất trong nhà gần cây Ổi. Còn con vịt Achi thì được chôn ngay tại nghĩa trang Suối Đá, ngay bên cạnh nghĩa trang riêng của Ông Bà…

Tôi đang phân vân không biết nên theo đạo nào vì mẹ tôi theo đạo Công giáo. Tôi đã xem nhiều phim về Đức Chúa Jesus và cách đây 2 tuần, tôi đã đọc vài bài giảng trên internet. Tôi rất thích bộ phim nói về Đức Phật với phụ đề tiếng Anh rõ ràng, vì vậy tôi đã cất công đọc. Tôi đã mê say trong 2 ngày gần như hoàn toàn xem xong 55 tập. Hiện tại, tôi đang suy nghĩ rằng sẽ xem lại từ đầu để hiểu sâu hơn.

Bạn Trần Thanh Phong có lẽ chỉ đọc qua một cách chung chung nên chưa hiểu rõ cốt truyện. Cha của Đức Phật muốn có một người con để truyền nhiệm vụ quản lý đất nước nhưng không thành vì con của ông quá thông minh và quá hiền lành, không muốn thấy sự chiến tranh và đau khổ. Hai người anh em (một là anh họ và một là em ruột) của Đức Phật muốn tranh giành ngôi vị vì họ bị đầu độc bởi hai vợ chồng (đặc biệt là bà vợ) của ông em của vua. Họ muốn con của họ lên ngôi. Tôi mới chỉ đọc một số tài liệu về Phật tại nơi sinh ra của Ngài và cũng là nơi sinh ra Chúa Jesus. Thật đáng tiếc là tôi chưa đọc cuốn sách về Phật và không biết chữ Phạn hoặc tiếng Anh Độ để có thể tìm hiểu thêm. Nhưng điều quan trọng là hiểu được triết lý từ những câu ngắn gọn của Phật để tâm hồn ta trở nên thanh thản và nhẹ nhàng. Đối với tôi, kết quả của Đạo Phật là biến cái “hỏa ngục” trở thành Thiên Đường, một phần là do “tâm trí” của chính ta tạo ra. Nhưng việc tin tưởng 100% vào bất kỳ thuyết giảng nào là không thể. Chỉ cần một chữ duy nhất mà ta cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Hãy tưởng tượng, nếu ta hỏi: “OK?” (ta vẫn phát âm như “phải không?”), nếu ta than: “OK!” (trời ơi, sao lại như vậy?), nếu ta chấp nhận: “OK.” (đúng vậy). Ý nghĩa khác biệt hoàn toàn! Trải qua hơn 2.300 năm với Phật (và hơn 2.000 năm với Chúa Jesus), việc truyền bá sẽ không thể đạt đến 100%. Đặc biệt là vào thời xưa, khi rất ít người biết viết. Có lúc viết thiếu, viết sai… hiểu sai… hiểu lầm… Hãy suy nghĩ, làm thế nào chúng ta có thể tái hiện đúng chính xác những điều chúng ta chỉ nghe giảng một lần? (trừ khi ta có một chiếc iPhone để ghi âm và sau đó gõ lại từng điểm, kiểm tra kỹ, rồi mới in – ngay cả khi in lại cũng phải kiểm tra lại… Ngay cả việc viết đúng chính tả, thầy, cô cũng phải viết lại nhiều lần và vẫn còn sai! Vì vậy, chúng ta nghe, chúng ta đọc, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những lời dạy đó có ý nghĩa tốt, nhằm giúp tâm hồn chúng ta được thoải mái.

Thân chào các bạn! Chúc các bạn có một cuộc sống an lành.

Image

Khám phá thêm về lịch sử tại Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan