Khám Phá Bùa Yêu: Thực Hay Hư?

Nụ Cười Bí Ẩn của Những Người “Dính Bùa”

Trên vùng đất huyền thoại Bảy Núi, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Mai Văn Gấm – một lãnh đạo của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh An Giang. Khi chúng tôi hỏi về việc sử dụng bùa ngải để khiến người khác yêu mình, ông Gấm đã cười vui: “Thời now này không còn cách nào để tìm kiếm bùa ngải nữa đâu. Nhưng khi tôi còn nhỏ, còn có chuyện đó. Nhưng những người thầy đó đã chết hết rồi. Người ta đi xin bùa ngải để trói trái tim người mình yêu cũng không còn tồn tại nữa”, ông Gấm chia sẻ.

Ông Gấm đã kể những câu chuyện xưa với giọng điệp khúc. Theo ông, khi ông còn 10 tuổi, gần nhà ông có một thầy bùa tên là Ông Năm từ Cao Miên đến. Thầy Năm nổi tiếng với phép bùa chú và khả năng trừ tà ma cao cấp, do đó người dân trong làng không dám đến thăm thầy. Nhưng ông Gấm, với tính tò mò và có mối quan hệ, thường hay ghé nhà thầy để xem trộm. Một lần, một cô gái từ làng bên đến nhờ thầy Năm làm bùa yêu. Thầy hỏi kỹ càng và biết rằng cô gái đang thầm thương trộm một chàng trai trong làng. Thầy Năm đã hẹn cô gái quay lại sau và quyết định xem xét liệu có giúp hay không. Khi cô gái rời đi, thầy Năm đi dạo trong làng để tìm hiểu thêm về người mà cô gái đó thầm thương trong lòng. Thầy đã biết được rằng người đó chưa lập gia đình, không có con cái và hoàn cảnh không đặc biệt. Vì vậy, thầy đã chuẩn bị trước một chiếc lá bùa yêu.

Ngày hẹn đến, cô gái tới để hỏi ý kiến của thầy Năm. Thầy cho cô gái chiếc lá bùa mà không cần đồng tiền hoặc lễ vật gì, chỉ nhắc nhở rằng cô phải đặt lá bùa trong người và trò chuyện với chàng trai mà cô yêu. Trong cuộc trò chuyện, cứ mỗi lần cô chạm vào lá bùa thì cô và chàng trai sẽ nói về việc kết hôn. Thật đúng như lời thầy, không lâu sau đó, hai làng đã tổ chức đám cưới, và cô gái từ làng bên đã trở thành dâu của làng này và sinh con.

Ông Gấm kể rằng sau đó, cả hai người đều qua đời, nhưng trong suốt cuộc sống của họ, không có điều gì khác thường xảy ra. Ông Gấm tiết lộ thêm rằng một lần ông đã hỏi người bị “dính bùa” về việc họ có biết mình bị bùa yêu hay không. Người đó chỉ cười bí ẩn mà không nói gì.

Khổ Vì “Ngải Yêu…Dỏm!”

Trên núi Sam, nơi thu hút đông đảo khách du lịch đến từ khắp nơi trong dịp Tết, không chỉ để cúng bái ở Miếu Bà Chúa Xứ mà còn để khám phá vẻ đẹp kỳ lạ của núi non. Nhưng nếu không cẩn thận, những du khách xa lạ này có thể rơi vào bẫy của những nhà phù thủy đang chờ đợi “con mồi”.

Vào đầu năm 2013, một phụ nữ từ Sài Gòn đến núi Sam, đau khổ vì những rắc rối tình cảm trong suốt hơn 3 năm qua. Trong cuộc tình tay ba, cô là người thứ ba. Mối tình lén lút giữa cô và ông L.V.T, người đã có gia đình, nhiều lần suýt lộ và khiến ông ta sợ hãi và không quan tâm đến cô. Vì vậy, cô đã tìm đến “phương thuật tà đạo” để có được người đàn ông mình yêu.

Theo sự chỉ dẫn từ bạn bè, cô đã tìm đến thầy Hai, một “cao nhân” luyện ngải Cao Miên. Khi nghe câu chuyện của cô, thầy Hai trấn an cô rằng không cần lo lắng, chỉ cần gặp thầy một lần thì đạt được như ý. Cô vui mừng và hỏi rằng cần phải cúng am và đưa thầy bao nhiêu tiền là đủ.

Thầy Hai nhẹ nhàng đáp: “Hơn 3 triệu đồng là đủ”. “Ngày đó, sau khi tính toán, tôi không đủ tiền, thiếu một chút. Nhưng thầy Hai nói không sao, chuyện đó không đáng kể. Tôi rất vui và đã bỏ ra khoảng 2,8 triệu đồng để nhờ thầy làm bùa yêu. Khoảng 20 phút sau đó, thầy Hai trao cho tôi một túi rút nhỏ làm bằng vải và nói rằng đó là bùa yêu đã được luyện từ lâu, mạnh mẽ, và thầy trao cho tôi vì tôi gặp khó khăn”, cô kể lại.

Sau khi trở về Sài Gòn, cô đã mời ông T ra uống cà phê để nói chuyện “kết thúc” mối quan hệ, cùng với sự có mặt của ngải yêu. Người đàn ông tên T, người đã không còn quan tâm đến cô, đã mừng rỡ khi nghe cô nói “kết thúc” và sẵn lòng đồng ý.

Sau buổi gặp nhau, ông T bị ngạc nhiên khi cô không đề cập đến việc “kết thúc” mà chỉ nói về tình yêu và những kế hoạch trong tương lai của cả hai. Trước tình huống đáng sợ mà cô mô tả, bao gồm chia tay vợ, chia tài sản và sống chung, ông T chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô và cầu mong được tha thứ. Ông nói rằng ông vẫn một lòng một dạ lo cho gia đình và xin cô bỏ qua cho ông. Cô H.L nhớ lại sự việc đó.

Sau tất cả, cô H.L quyết định tìm thầy Hai để tìm hiểu rõ hơn. Khi đến thăm thầy Hai, cửa đã đóng kín. Cô H.L hỏi mọi người xung quanh và mới biết rằng thầy Hai đã bị bắt vì hành vi lừa đảo. Cô H.L rời đi với trái tim tan nát vì đã rơi vào “bùng môn tà đạo”.

Thực Hay Hư?

Không thể phủ nhận rằng con người luôn sáng tạo về bùa ngải trong tình yêu. Điều này không chỉ xảy ra ở xứ An Giang, mà còn ở nhiều vùng miền khác như Tây Nguyên, Đông Bắc, Tây Bắc. Ngay cả Ai Cập cổ đại cũng có truyền thống bùa ngải trong tình yêu từ xưa đến nay. Tuy nhiên, câu hỏi là liệu chúng ta nên tin vào tình yêu bắt nguồn từ trái tim hay tin vào quyền năng của bùa ngải?

Theo một chuyên gia nghiên cứu về bùa yêu ở Quảng Trị, bùa ngải yêu đương có hai dạng: một là dạng thuốc để ép người khác phải yêu mình, tác động ngay lập tức và kéo dài tối đa vài tháng. Người sử dụng loại bùa này thường đặt thuốc vào áo hoặc nhờ người khác giặt áo này. Khi hít hoặc tiếp xúc với bột này, nạn nhân sẽ trở nên không tỉnh táo và làm theo sự sai khiến của người khác. Dạng thứ hai là “nội lực” phát ra từ cử chỉ như ánh mắt, lời nói… khiến đối phương như bị thôi miên.

Theo chuyên gia này, hiệu lực của cả hai loại bùa yêu không kéo dài mãi. Nếu người sử dụng bùa không còn thuốc hoặc nội lực giảm sút do tuổi tác, đối phương sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu. Vậy làm sao có thể dùng bùa yêu để khiến hai người sống cùng nhau suốt đời?

Trở lại câu chuyện “nụ cười bí ẩn” của những người trong cuộc mà ông Mai Văn Gấm đã kể, chúng ta có thể nói rằng bùa ngải yêu đương chỉ là một biện pháp tâm lý giúp cho những người trong cuộc tự tin hơn để mở lòng và thổ lộ tình yêu với đối tác. Tuy nhiên, việc chấp nhận tình yêu đó hoàn toàn phụ thuộc vào người bị “dính bùa” và thực tế cho thấy không có “thuốc” hay “nội lực” nào có thể sai khiến được trái tim người khác.

Bàn về bùa ngải yêu, GS.TS Trần Trí Dõi cho biết: “Mình cho rằng bùa yêu có thật mà không thật. Có nhiều loại bùa yêu, một số được làm bằng bột, trong đó có chất kích thích. Trong một mức độ nhất định, nó có thể khiến một người xa lạ bỗng thấy hứng thú với người đã bỏ bùa. Nhiều người tưởng rằng bùa yêu có tác dụng kỳ diệu. Sau đó, họ kể lại câu chuyện đó cho người khác, lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, câu chuyện về bùa yêu luôn gây tò mò. Còn việc sử dụng bùa yêu để giữ chồng không ngoại tình, kiểu như rang quần áo ở nhà, là không có thật. Ngày xưa, không chỉ dân tộc mà người Kinh cũng thường rang quần áo của người đi xa để khiến họ nhanh chóng trở về, không liên quan gì đến bùa ngải”, GS Trần Trí Dõi giải thích.

Sự thật về bùa ngải yêu đương không thể giải thích được hoàn toàn. “Trong văn hóa Mường, tôi biết rõ rằng bùa ngải là một điều khoa học thần bí chưa thể giải thích. Có những bài thần bí có lợi ích cho cuộc sống, nhưng cũng có những bài gây hại. Tôi đã đề xuất nghiên cứu sớm về phương thuật của người Mường để làm sáng tỏ bức màn tâm linh này, nhưng đáng tiếc là cho đến nay, chẳng ai quan tâm”, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn nói.

Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi

Bài viết liên quan