Chuyện Nhân Quả Báo ứng

Người mẹ buôn bán sát sinh và cái chết khủng khiếp của cả gia đình

Trong suốt 15 năm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, bà Nguyễn Thị Th. đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó… Trong các dịp cưới hoặc Tết, bà giết cả trăm con mỗi ngày, kiếm lợi hàng triệu đồng. Bà đã nhanh chóng trở nên giàu có và được ngưỡng mộ bởi cả làng.

Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, một ngày nọ, hiểm họa đã đến với nhà bà. Chồng bà bị một vụ tai nạn kinh hoàng khiến anh ta chết đột ngột. Con trai cả của bà bị điện giật chết trước đêm cưới. Vài tháng sau đó, con trai út của bà mắc ung thư xương.

Cả gia đình đều liên tiếp gặp những bi kịch. Khi nhà cửa đã trở nên trống trải, bà đã vào tu và quyết tâm trở thành một thiền sư. Bà muốn sử dụng tiếng kinh và lời cầu nguyện để xoa dịu nỗi đau. Bà mong tìm sự nương nhờ từ Phật để trừng phạt những tội ác mà bà đã gieo trên một thế kỷ.

Gia đình gánh chịu hậu quả của việc sát sinh động vật

Một sư thầy có tên là Thầy Giác Liên, trụ trì chùa Phước Hải, tỉnh Vĩnh Long, đã chia sẻ về những câu chuyện nhân quả mà ông đã được chứng kiến trong cuộc tu hành của mình.

Trong số đó, câu chuyện về cậu bé tên Hiền nổi tiếng nhất. Hiền sống bằng việc xin ăn tại chợ Trà Vinh và có hình dáng giống một con bò. Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghề mổ bò truyền thống ở Trà Vinh. Ông nội của Hiền cũng làm từ nghề này và trở nên giàu có. Một ngày nọ, trước khi giết một con bò cái, ông nằm mơ thấy một người phụ nữ đến gặp ông và van xin ông đừng giết con bò đó. Người phụ nữ nói rằng ông có thể giết con sau khi con sinh ra.

Ông đã có 3 giấc mơ như vậy trong một đêm. Sau khi kể chuyện cho vợ nghe, vợ khuyên ông không nên giết con bò mà hãy nuôi nó để đẻ con trước. Ông đã suy nghĩ lại và quyết định giết con bò để bán.

Sáng hôm sau, con bò kêu lên một cách khủng khiếp hơn so với bình thường và giãy giụa mãnh liệt. Cuối cùng, con bò đành chết, nhưng ông nội Hiền không thể quên cảnh tượng lắc đầu con bò sau khi đã chết.

Một thời gian sau khi ông giết con bò, con dâu ông sinh ra cháu đích tôn đầu tiên – một đứa bé có dị tật giống hình dáng của con bò. Đứa trẻ đó chính là Hiền. Nhìn vào hình ảnh của cháu mình, ông không thể không nghĩ về cái chết của con bò và đặc biệt là cách đầu cháu lắc lư như con bò. Nhìn cháu và suy ngẫm về những sự việc đã xảy ra, ông hiểu được nguyên nhân sâu xa tại sao cháu mình có những dị tật như vậy.

Ông hối hận và muốn sửa lỗi lầm của mình. Ông quyết định từ bỏ nghề đã tồn tại từ lâu đời và mang lại giàu có cho gia đình. Ông không còn giết hại bò nữa. Ngoài ra, ông dùng tất cả của cải và tiền bạc để chữa trị cho cháu. Tuy nhiên, cháu vẫn phải sống với những dị tật đó.

Không chỉ vậy, khi Hiền lên 10 tuổi, anh phải mất đi những người thân vì những bệnh nặng và chết bất ngờ. Anh phải đi xin ăn bằng cách lê la. Mỗi lần xin ăn, Hiền khóc lóc và van xin mọi người không giết con vì anh là con bò.

Đây là một câu chuyện về nhân quả, về báo ứng mà đối với mỗi người dân Vĩnh Long, câu chuyện này của sư thầy đã ảnh hưởng sâu sắc như những bài học về đạo lý, để biết cách sống và định hướng sống sao cho không trở thành những kẻ người được kể trong những câu chuyện của sư thầy.

Bị báo ứng vì đập phá miếu thờ, làm ô nhục tổ tiên

Trong quá trình mở rộng cuộc vận động, chính quyền ép buộc người dân phá hủy nhiều đồ cổ và đền thờ. Tuy nhiên, có một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên trong miếu đó mà không ai dám động đến. Nhưng có hai thanh niên trẻ trong làng, tự hào và thích phá phách, tuyên bố rằng họ sẽ đập tan ngôi miếu đó nếu không có ai dám làm.

Cuối cùng, ngôi miếu bị đập phá và bài vị tổ tiên bị hai thanh niên sử dụng chân để giẫm nát, sau đó ném vào con sông trước làng. Sau khi đập phá xong, một người trở về nhà, còn người còn lại ngồi nghỉ ngơi ven sông.

Thanh niên trở về nhà và bị đau bụng khủng khiếp, khóc thét và lăn lộn trong nhà. Mẹ của thanh niên này, một người theo đạo Phật, chứng kiến cảnh con trai bị đau đớn, đã quỳ gối và đi từ nhà đến ngôi miếu nhỏ vừa bị đập phá để con trai nhận tội và xin lỗi thánh thần.

Thanh niên này sau khi cảm nhận được nỗi hối hận đã nhận được sự tha thứ, trong lòng anh ta cảm thấy rất hối hận và tôn kính Phật. Sau đó, kỳ diệu đã xảy ra, đau bụng của anh ta càng ngày càng giảm và sau đó hoàn toàn biến mất. Anh ta biết mình đã được tha thứ, và từ đó anh ta đọc kinh và thỉnh kinh tụng Phật suốt ngày đêm.

Còn thanh niên kia ngồi nghỉ ngơi bên bờ sông thì không được may mắn như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về, nhưng đột nhiên anh ta ngã sấp xuống đất mặt mà không va phải gì cả. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân của anh ta cong lại một cách bất thường và không thể thẳng. Anh ta không thể tách chân ra được và lưng của anh ta hẹp lại. Đầu anh ta cứ áp sát xuống mặt đất mặc dù anh ta đã cố gắng đứng thẳng lưng nhưng không thành công.

Trên đường về, anh ta phải dùng cả hai tay để tự chống lên khỏi đất. Anh ta sống với tư thế này suốt quãng đời còn lại, hết sức đau khổ. Cách đi và dáng đi của anh ta khiến người khác liên tưởng đến việc đi vừa dập đầu vái Phật.

Mọi người trong làng tin rằng bị báo ứng vì đã đập phá miếu và xúc phạm tổ tiên. Thanh niên này phải sống với tư thế đau khổ như vậy suốt cả đời.

Qúy phật tử có thể đọc thêm những câu chuyện về nhân quả báo ứng tại Khám Phá Lịch Sử.

Tâm Như sưu tầm

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan