Đường Tam Tạng: Hành Trình Nạp Kiếp Vượt Đại Dương Xanh

Trong bộ truyện kinh điển Tây du ký, Đường Tam Tạng cùng ba đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đã trải qua 81 kiếp nạp để đến Tây Trúc thỉnh kinh. Nhưng liệu Đường Tam Tạng thực sự là một nhân vật có thật trong lịch sử hay chỉ là bước ngoặt hư cấu trong tác phẩm nổi tiếng này? Ta hãy cùng khám phá chi tiết về Đường Tam Tạng qua bài viết dưới đây.

Duong Tam Tang

I. Cuộc Tranh Luận Lịch Sử

Vào đầu thế kỷ VII, tiểu bang Sandiga nằm ở phía Bắc bán đảo Ấn Độ đã có một vị quốc vương trẻ tuổi tên là Hacsa lên ngôi. Với lòng tận tụy đối với Phật giáo, vua Hacsa đã xây nhiều chùa chiền, thể hiện sự hăng hái của mình trong việc đại trừng phạt và mở rộng lãnh thổ. Đồng thời, Phật giáo ở thời điểm đó được chia thành hai phái chính là Đại thừa và Tiểu thừa. Với lòng tận tụy đối với Phật giáo, vua Hacsa trở thành một tín đồ của phái Đại thừa.

Một lần, vua Hacsa đánh một nước chư hầu, nơi mà các hòa tượng tuân theo phái Tiểu thừa và không tin tưởng vào những nguyên tắc của Đại thừa. Một hòa thượng đã viết một bài viết mang tên “Chống Đại thừa”. Khi vua Hacsa đọc bài viết này, ông tức giận và mời một vị pháp sư là Huyền Trang, đại diện cho phái Đại thừa, để tham gia cuộc tranh luận.

Tháng 12 năm 642, vua Hacsa tổ chức “Đại hội tranh luận” tại thành Khúc Nữ. Đại hội này đã thu hút sự tham gia của quốc vương của 18 nước trên bán đảo Ấn Độ, 3000 cao tăng Phật giáo đại diện cho phái Đại thừa và Tiểu thừa, cùng hàng ngàn tín đồ Bà La Môn và các tôn giáo khác. Pháp sư Đường Tam Tạng, là đại diện cho phái Đại thừa, đã phê phán chính thức các sự thiếu sót của phái Tiểu thừa và giới thiệu giáo lý đạo Phật toàn diện. Kết quả là, không có tín đồ của phái Tiểu thừa nào dám đứng lên tranh luận sau 18 ngày.

Sau đại hội, vua Hacsa tặng pháp sư Đường Tam Tạng ba vạn đồng tiền bạc, một vạn đồng tiền vàng và 100 bộ áo cà sa. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng đã từ chối nhận bất cứ thứ gì và biểu lộ lòng biết ơn.

Thời gian sau, vua Hacsa rất khâm phục Đường Tam Tạng và mời ông tham gia “Hội Võ Già”, một sự kiện lớn giảng Phật pháp và quyên góp từ thiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần. Trong Hội Võ Già, Đường Tam Tạng đã truyền thuyết Phật pháp và được mọi người đón nhận nồng nhiệt.

Khi Hội Võ Già kết thúc, vua Hacsa tặng cho Đường Tam Tạng một con voi và cử quân đội hộ tống ông ra khỏi biên giới. Điều này đã làm cho hai nước Ấn Độ và Trung Quốc xây dựng một tình hữu nghị thân thiết.

Đường Tam Tạng

II. Đầy Mê Hoặc: Ai Là Đường Tam Tạng?

Liệu Đường Tam Tạng có phải là Đường Tăng trong Tây du ký hay không? Theo nhiều phân tích, Đường Tam Tạng thực sự là Đường Tăng vì tác giả đã dựa trên những sự kiện có thật về Đường Tam Tạng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, điểm này cũng không hoàn toàn chính xác vì Đường Tam Tạng là một con người thật chứ không phải vị thần.

Câu chuyện về Đường Tăng trong Tây du ký mang nhiều yếu tố hư cấu, khiến nhân vật này trở thành một nhân vật thiện cảm hoàn toàn khác so với thực tế.

Theo truyền thống, Đường Tam Tạng thật sự tên là Trần Vĩ và sinh năm 600. Từ khi còn trẻ, ông đã quyết định cắt tóc và theo đạo Phật, nhận danh hiệu Huyền Trang.

Huyền Trang đã đi khắp vùng Trường Giang và Hoàng Hà ở Trung Quốc để học hỏi giáo lý Phật giáo từ các vị cao tăng. Tuy nhiên, sự khác biệt trong phiên bản dịch Kinh Phật và nhiều bản dịch chưa được hoàn thiện đã thôi thúc Hòa thượng Huyền Trang quyết định đi tới Ấn Độ để tìm hiểu sự tồn tại của Kinh Phật gốc.

Đường Tam Tạng

III. Cuộc Hành Trình Của Sự Chinh Phục

Vì không được sự chấp thuận từ triều đình, vào năm 627, Huyền Trang lẳng lặng rời bỏ quê hương, chuẩn bị cho hành trình vượt biển đầy gian khổ. Đến Lương Châu, Huyền Trang bị đô đốc đại nhân của nước đó bắt lại và trở về kinh đô. May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của một cao tăng, ông đã vượt qua Qua Châu. Tới đây, con đường trước mắt Huyền Trang là vượt qua một sa mạc khổng lồ.

Một mình, ông đi qua sa mạc trong 4-5 ngày đêm mà không có một giọt nước uống. Sau bao vất vả, Huyền Trang cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước.

Sau 5 ngày tiếp theo, Huyền Trang đến Y Ngô, ngày nay là Hami, Tân Cương. Ông đã đi qua đất nước Cao Xương và được một vị hoàng đế mời đến để giảng dạy Kinh Phật. Sự quyết tâm của Huyền Trang đã khiến cho vị hoàng đế viết 24 bức thư gửi đến các quốc gia láng giềng để xin giúp đỡ ông.

Đường Tam Tạng

Với khó khăn vượt bao nhiêu, qua suối sâu rừng rậm nguy hiểm, Huyền Trang cuối cùng đã đến thành Suye. Sau đó, ông và đoàn người tiếp tục hành trình qua vùng Afghanistan ngày nay và đến năm 628, Huyền Trang đã đặt chân lên miền Bắc Ấn Độ.

Huyền Trang đã dành hai năm để học tập tại Casmilo và đọc toàn bộ 30 vạn bàng của Kinh Phật. Ngoài ra, ông còn học thêm các môn Thanh minh ngọc và Nhân minh học. Sau hai năm cống hiến cho việc học tập, Huyền Trang đã bắt đầu đi du lịch khắp Ấn Độ để thăm viếng các di tích Phật giáo và học hỏi từ các danh sư.

Sau khi rời Casmilo, Huyền Trang và đoàn người đi về hướng Tây Nam khoảng 700 dặm trước khi rẽ vào hướng Đông Nam và tiếp tục đi qua một con sông lớn đến một khu rừng rậm. Đột nhiên, một nhóm cướp xông vào, lấy đi tất cả tiền bạc và dẫn đoàn đến một cái đầm lớn để giết. May mắn, một đồ đệ của Huyền Trang nhìn thấy một hang nhỏ và bỏ mình để bảo vệ Huyền Trang.

Hơn hai dặm, trước mắt là một thôn trang rộng lớn, và Huyền Trang đã chạy đến thôn trang này và kêu cứu. Người dân trong thôn nghe tiếng kêu cứu và tập hợp lại, bắt giữ bọn cướp và giải cứu Đường Tam Tạng và đồ đệ. Những người dân trong thôn đã quyên góp tiền bạc và quần áo để giúp Đường Tam Tạng và đoàn người tiếp tục hành trình.

Thời gian lưu lại thôn này, Huyền Trang đã học hỏi từ một giáo sư Bà La Môn nổi tiếng trong gần một tháng. Tiếp theo, ông tiếp tục hành trình đến Kiệt Cát Cúc ở miền Trung Ấn Độ. Đến thành Khúc Nữ, thủ đô của vua Hacsa, Huyền Trang đã viếng thăm nhiều vị cao tăng và các chùa chiền địa phương.

Ba tháng sau đó, Huyền Trang rời khỏi thành phố này và đi bằng thuyền dọc theo sông Ấn Độ. Tuy nhiên, đoàn người của ông lại gặp phải bọn cướp. Khi thấy Huyền Trang rất đoan trang và to lớn, bọn cướp quyết định giết ông để cúng tế. Nhưng ngay lúc đó, một đồ đệ của Huyền Trang nhanh mắt nhìn thấy một cơn gió lớn đến và làm chìm thuyền của bọn cướp. Một lần nữa, một người đã nói với bọn cướp: “Các ngươi có biết đó là ai? Đó là pháp sư Huyền Trang đến từ Đại Đường Đông Thổ. Nếu các ngươi giết ông, trời đất sẽ không dung thứ.” [^2^]

Đường Tam Tạng

Đây là những thông tin về Đường Tam Tạng mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về Đường Tam Tạng là ai qua bài viết này.

Source

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan