Hành Trình Bí Ẩn Của Fidel Castro Tại New York

Giữa lòng New York sôi động, ẩn mình trong những con phố đông đúc và những tòa nhà cổ kính, là dấu ấn của một nhân vật lịch sử đầy mâu thuẫn – Fidel Castro. Trước khi trở thành biểu tượng của cách mạng Cuba và là “cái gai” trong mắt chính quyền Mỹ, Castro đã có những năm tháng gắn bó đặc biệt với thành phố này.

Chàng Sinh Viên Luật Trẻ Tuổi Và Tuần Trăng Mật Ngọt Ngào

Năm 1948, Fidel Castro, chàng thanh niên 22 tuổi với nhiệt huyết tuổi trẻ, đặt chân đến New York lần đầu tiên. Chuyến đi đánh dấu tuần trăng mật ngọt ngào của ông với người vợ đầu – Mirta Diaz-Balart. Căn hộ tại số 155 phố West 82 Street, Upper West Side, đã trở thành tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ.

c8001 10 1 b1031123

Hình ảnh căn hộ tại số 155 phố West 82 Street, nơi Castro từng sống trong thời gian trăng mật

New York đã mê hoặc Castro bởi sự sầm uất, hiện đại và năng động. Ông say mê những chuyến tàu điện ngầm, choáng ngợp trước những tòa nhà chọc trời, và thích thú với những miếng bít tết khổng lồ. Ấn tượng hơn cả là việc Castro, bất chấp không khí bài trừ chủ nghĩa cộng sản bao trùm nước Mỹ lúc bấy giờ, vẫn dễ dàng tìm thấy cuốn “Tư bản luận” của Karl Marx tại các hiệu sách.

Chuyến đi năm 1948 đã gieo vào lòng Castro một ấn tượng sâu sắc về New York, một thành phố phồn hoa, tự do và đầy tiềm năng. Ít ai ngờ rằng, chỉ vài năm sau, chàng thanh niên ấy sẽ trở thành nhà lãnh đạo cách mạng, dẫn dắt Cuba bước vào một kỷ nguyên mới và đẩy mối quan hệ với Mỹ vào căng thẳng kéo dài.

Từ Căn Hộ Lãng Mạn Đến “Sào Huyệt” Cách Mạng

Bảy năm sau chuyến đi trăng mật, Castro trở lại New York, lần này là một nhà cách mạng đầy tham vọng. Sau cuộc nổi dậy thất bại chống lại chế độ độc tài Batista, ông đến Mỹ với mục tiêu vận động tài chính và gây dựng lực lượng cho phong trào cách mạng.

Năm 1955, văn phòng của M-26-7, tổ chức do Castro lãnh đạo, được đặt tại số 305 Amsterdam Avenue. Lá cờ đỏ đen của phong trào tung bay trên cửa sổ, thu hút sự chú ý của cộng đồng người Cuba lưu vong và cả những sinh viên Mỹ hào hứng với lý tưởng cách mạng.

Sự hiện diện của Castro tại New York đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong cộng đồng người Cuba lưu vong, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của dư luận Mỹ về tình hình chính trị tại Cuba. Những hoạt động của ông tại đây đã đặt nền móng cho cuộc cách mạng Cuba sau này, đồng thời góp phần tạo nên hình ảnh một Fidel Castro đầy lôi cuốn, mưu trí và quyết đoán.

“El Comandante” Chinh Phục New York

Tháng 4/1959, “El Comandante” – biệt danh của Fidel Castro – đặt chân đến New York trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Chiến thắng vang dội của cách mạng Cuba đã biến ông thành một biểu tượng toàn cầu, một người hùng trong mắt những người ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Sự xuất hiện của Castro tại ga Penn đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Đám đông cuồng nhiệt vây quanh ông, báo chí ca ngợi ông như George Washington của Cuba, còn phụ nữ thì ngất ngây trước vẻ ngoài lãng tử của vị lãnh tụ.

Khám Phá New York Theo Cách Của Castro

Trong những ngày ở New York, Castro đã tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, để lại dấu ấn của mình trên khắp thành phố. Ông đã leo lên tòa nhà Empire State Building để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, diễn thuyết trước đám đông hàng ngàn người tại Naumburg Bandshell ở Central Park.

Khác với những vị khách du lịch thông thường, Castro không mấy mặn mà với các bảo tàng nghệ thuật. Thay vào đó, ông lại thích thú với chuyến tham quan Sở thú Bronx. Tại đây, ông đã gây bất ngờ cho mọi người khi thọc tay vào chuồng cọp và thưởng thức món hotdog.

Chuyến đi New York năm 1959 đánh dấu đỉnh cao trong mối quan hệ giữa Castro và người dân Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là khởi đầu cho những rạn nứt khó hàn gắn. Những khác biệt về chính trị và kinh tế ngày càng đẩy Mỹ và Cuba ra xa, dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài suốt nửa sau thế kỷ 20.

Từ Sự Ngưỡng Vọng Đến Hoài Nghi Và Phản Đối

Chỉ một năm sau chuyến thăm được chào đón nồng nhiệt, Castro trở lại New York trong bối cảnh hoàn toàn khác. Mối quan hệ Mỹ – Cuba đã xấu đi nghiêm trọng sau khi chính quyền Eisenhower ban hành lệnh cấm vận kinh tế và ủng hộ các âm mưu ám sát Castro.

Chuyến đi năm 1960 đã cho thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của người Mỹ đối với Castro. Báo chí New York, từng ca ngợi ông như một người hùng, nay gọi ông là “El Beardo” – “Gã Rậm Râu” – với đầy vẻ chế giễu.

Sự kiện tại Khách sạn Shelburne, nơi Castro và đoàn tùy tùng bị nghi ngờ “nuôi gà” trong phòng và bị yêu cầu khoản tiền đặt cọc “khủng”, đã đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Castro quyết định rời khách sạn và chuyển đến Khách sạn Theresa ở Harlem, khu phố của người Mỹ gốc Phi.

Harlem – Nơi Tình Bạn Đơm Hoa

Quyết định chuyển đến Harlem của Castro được xem như một động thái mang tính biểu tượng. Ông muốn thể hiện sự ủng hộ với người Mỹ gốc Phi, những người cũng đang đấu tranh cho quyền bình đẳng và công bằng xã hội.

Tại Harlem, Castro được người dân chào đón nồng nhiệt. Ông đã gặp gỡ Malcolm X, nhà lãnh đạo phong trào Black Power, và cùng đoàn tùy tùng thưởng thức những món ăn bình dân.

Mặc dù Khách sạn Theresa ngày nay đã không còn giữ được dấu ấn của quá khứ, nhưng hình ảnh Fidel Castro, vị lãnh tụ cách mạng với bộ râu quai nón đặc trưng, sải bước trên đường phố Harlem vẫn in đậm trong trí nhớ của nhiều người.

Dấu Ấn Lịch Sử Trên Nền Thành Phố Hiện Đại

Hành trình của Fidel Castro tại New York là một câu chuyện đầy ắp những mâu thuẫn và cung bậc cảm xúc. Từ một chàng trai trẻ say mê thành phố phồn hoa đến một nhà lãnh đạo gây chia rẽ trên trường quốc tế, Castro đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng New York.

Dù người ta có thể ngưỡng mộ hay căm ghét ông, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng to lớn của Fidel Castro đối với lịch sử thế giới. Và ẩn sau hình ảnh vị lãnh tụ cách mạng kiên cường ấy là những câu chuyện đầy tính người, những khoảnh khắc đời thường được ghi dấu tại chính New York – thành phố phồn hoa và đầy bất ngờ.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là những người đam mê lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Chúng tôi không chỉ có kiến thức sâu rộng về các sự kiện và nhân vật quan trọng mà còn luôn tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ và độc đáo để mang đến cho độc giả. Mỗi thành viên trong đội ngũ đều tâm huyết với công việc nghiên cứu và biên soạn nội dung, giúp tạo ra những bài viết chất lượng, truyền tải thông tin chính xác và hấp dẫn. Chúng tôi mong muốn mang lại cho độc giả những trải nghiệm học hỏi thú vị, góp phần làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của lịch sử đất nước.

Bạn đã đọc chưa?