Quả Báo Ngoại Tình

Đạo Phật và Quả Báo Ngoại Tình

Đạo Phật có giới cấm thứ ba, không tà dâm cho hàng Phật tử, tuyệt đối thủy chung với bạn đời

Đạo Phật có giới cấm thứ ba, không tà dâm (căn bản là không ngoại tình) cho hàng Phật tử, tuyệt đối thủy chung với bạn đời của mình, không hai lòng, lang chạ. Đã ngoại tình đồng nghĩa với việc tạo nghiệp xấu và phải đối mặt với quả báo. Tuy quả báo sẽ khác biệt về tính chất, mức độ và hậu quả của hành động ngoại tình. Nếu ngoại tình gây hủy hoại gia đình của mình và người khác, thì quả báo rất nặng nề. Trong khi đó, nếu ngoại tình không gây tổn thương đến gia đình của bất kỳ ai, thì quả báo sẽ nhẹ hơn một chút.

Hiểu và Thấu Hiểu Vấn Đề

Mỗi người, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, trừ người trong cuộc, ít ai có thể hiểu hết sự tình. Ngoại tình phát sinh từ tính tham lam và thói trăng hoa phóng túng, đó là điều đáng phê phán. Nhưng ngoại tình phát sinh do hoàn cảnh cụ thể thì phải bàn cãi nhiều mặt, tùy thuộc vào pháp luật, văn hóa, phong tục, quan niệm, sự thấu hiểu, lòng bao dung, cảm thông của từng nơi và từng người mà quy kết về tội lỗi và sai trái sẽ khác nhau.

Không Hề Dễ Dàng

“Cây kim giấu trong áo cũng có ngày lòi ra” nên “không ai làm tổn hại đến gia đình của ai” chỉ là cam kết tạm thời. Nguy cơ của ngoại tình trong tương lai rất khó đoán trước. Khi tất cả bị lộ ra, rất nhiều hệ lụy, tổn thương, mất mát và tang thương có thể xảy ra cho bản thân và gia đình. Vì vậy, để tránh hậu quả xấu trước khi quá muộn, cả hai người cần dũng cảm chấm dứt ngay lập tức. Hãy bỏ đi những nỗi riêng tư để lo lắng cho gia đình và con cái. Giữ gìn danh dự để dạy dỗ con cái và sống một cuộc sống an lành và ổn định – đó là phẩm chất quý báu cần có trong tình huống này.

Giải Trừ Quả Báo

Để giải trừ quả báo của tội ngoại tình, trước hết bạn phải thấy rõ những hậu quả xấu ác của hành vi đó và quyết tâm chấm dứt ngoại tình. Sau đó, bạn cần tự tâm sám hối và nguyện không tái phạm. Khi đã sám hối xong, hãy làm việc thiện, biết yêu thương bạn đời và chăm sóc và nuôi dưỡng tổ ấm của mình một cách tốt hơn.

Nhìn Nhận Tình Yêu và Hạnh Phúc

Quan trọng nhất là bạn cần yên lặng và suy ngẫm sâu để thấy rõ rằng niềm vui hạnh phúc của tình yêu chỉ là một phần (lớn hay nhỏ) của sự hạnh phúc tổng thể trong cuộc sống của con người. Không ai có cuộc sống hoàn hảo, không có gì là mãi mãi. Đó chính là bản chất của cuộc sống. Hơn nữa, nhìn nhận tính vô thường của cảm thọ để nhận ra rằng dù niềm vui cảm xúc có thể mong manh và dễ mất. Nhờ nhìn nhận sâu sắc về nhân duyên kiến tạo hạnh phúc cùng với sự sợ hãi về quả báo và quyết tâm cải thiện, bạn có thể vượt qua chuyện ngoại tình.

Độc Thân và Sự Tiết Dục

Về vấn đề của hai người độc thân có quan hệ nam nữ trước hôn nhân, đạo Phật không có quy định cụ thể nhưng luôn khuyến khích sự tiết dục, không nên theo đuổi sự phóng túng và luôn tự bảo vệ tâm và thân trước cám dỗ của dục vọng. Quả báo có hay không, nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc vào tâm ý, hành vi và hậu quả của từng trường hợp. Vì vậy, việc tiết dục và không theo đuổi sự buông thả luôn là đức hạnh cơ bản của người Phật tử.

Chúc bạn luôn tươi tắn và hạnh phúc!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ

Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan