Sống Chết Vô Thường – Khám Phá Lịch Sử

Con người sống ở trong cuộc đời này, luôn bị chi phối bởi định luật vô thường. Tất cả mọi vật từ tế bào trên cơ thể của con người đến sơn hà, đại địa đều biến đổi khôn lường trong từng sát na, từng giờ, từng phút, nên không có gì là thường trụ bất biến cả. Không phải sinh mạng của mình lúc tắt thở mới gọi là chết. Trong mỗi sát na, mỗi giây ta đã từng sống và cũng đã từng chết. Phải chăng ta đang sống và cũng là ta đang chết? Sự sống liên tục bất tận trong chu kỳ của một vòng tròn? Thật vậy. Đã có sinh phải có tử, có thành thì có hoại. Bất cứ một hiện tượng nào trên cõi đời này đều phải trải qua “sinh, trụ, dị, diệt” hay là “thành, trụ, hoại, không”. Lúc nào cũng phải nảy sinh ra, phát triển, rồi biến đổi và cuối cùng là tan biến. Đó chính là luật vô thường. Ở con người, vô thường sẽ chi phối theo nghiệp quả. Vậy nên, ta hãy chấp nhận và dùng các khái niệm vô thường ấy để quán chiếu và để tu tập, làm cho cuộc sống chúng ta vơi bớt đi những khổ đau và phiền lụy, tạo nhân lành cho những kiếp nối tiếp về sau.

Vô Thường Qua Sự Sống Chết

Trong cuộc sống, không có gì là mãi mãi. Tất cả đều trôi qua và biến đổi theo quy luật vô thường. Hình ảnh của một người đàn ông giàu có nhưng không có con trai, lo lắng về tương lai sau khi mất đi đã được thể hiện tại thành Xá Vệ. Ông ta đã quy y Tam bảo và vô tình, một đứa con trai đã được sinh ra. Tuy nhiên, trong một chuyến đi dạo rừng, sự vô thường đã đến và cướp đi sinh mạng của người con trai đó.

Lúc đó, đức Phật và ngài A Nan đã đến và nhắc nhở trưởng giả rằng cuộc sống và cái chết là không thể tránh khỏi. Đứa con sinh ra và chết đi từ ngôi nhà của ông ta. Nó không thuộc về ông ta mà cũng không thuộc về trời. Đứa con sinh sống và chết đi theo luật nhân quả. Vì vậy, không cần phải buồn rầu và than khóc nữa.

Hiểu Về Vô Thường

Steve Jobs từng nói về quan niệm vô thường để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống luôn thay đổi, không có gì là cố định. Tất cả mọi thứ, từ cơ thể đến sơn hà, từ đại địa đến tế bào, đều biến đổi không ngừng. Đời vui hay khổ, tất cả chỉ là những trạng thái tạm thời. Không nắm giữ được niềm vui mãi mãi và cũng không phải khổ đau kéo dài.

Chúng ta thường gặp khổ đau vì không hiểu rõ luật vô thường. Chúng ta tin rằng mọi thứ tồn tại mãi mãi và không thay đổi. Vì vậy, chúng ta gắn bó với những ảo tưởng và dục vọng. Chúng ta cố gắng tránh xa cái chết và tìm kiếm những truyền thống và sự hưởng thụ. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ luật vô thường, chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn và trải nghiệm cuộc sống. Hãy tận hưởng những gì chúng ta có, bởi chúng chỉ là tương đối thôi.

Kết

Trong cuộc sống này, không có gì là thường trụ bất biến. Chúng ta cần hiểu và chấp nhận định luật vô thường. Điều này sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống tự tại và thoải mái hơn. Nếu chúng ta thực sự áp dụng những nguyên tắc này, chúng ta sẽ trở thành người học Phật chân chính.

Hãy cùng Khám Phá Lịch Sử tìm hiểu thêm về “Khất thực: một pháp tu truyền thống của đạo Phật” tại đây.

Ảnh: Lúc nào cũng phải nảy sinh ra, phát triển, rồi biến đổi và cuối cùng là tan biến. Đó chính là luật vô thường.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan