Khám Phá Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đức Địa Tạng và Nguyện Vọng Cứu Độ

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật đã kể về bốn tiền thân và bốn đại nguyện của Địa Tạng.

Địa Tạng là Trưởng Giả

Trước đây, Địa Tạng là một vị Trưởng Giả. Nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng và học hỏi từ đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Địa Tạng đã phát đại nguyện. Ngài cam kết sẽ giảng bày nhiều phương tiện để giải thoát những chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường và sau đó tự thân giác thành Phật.

Tiền Thân của Địa Tạng

Trong kiếp trước, tiền thân của Địa Tạng là một người phụ nữ có nhiều phước đức. Tuy nhiên, mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước và đã tạo ra nhiều ác nghiệp. Sau khi chết, bà bị đọa vào địa ngục. Do lòng hiếu kính, cô đã làm nhiều điều tốt để hồi hướng công đức cho mẹ và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ công đức ấy, cô biết rằng mẹ của mình đã thoát khỏi cảnh địa ngục và tái sanh vào cõi trời. Vì vậy, cô đã phát nguyện sẽ giải thoát những chúng sanh bị tội khổ.

Địa Tạng là Vua Từ Bi

Trong một kiếp trước, Địa Tạng là một vị vua rất từ bi và thương dân. Tuy nhiên, chúng sanh tạo ra rất nhiều ác nghiệp. Vị vua này đã phát nguyện sẽ tận hiến bản thân để đánh tan sự khổ đau của mọi người và chứng quả Bồ Đề. Điều này có nghĩa là vị vua muốn trở thành Phật sau khi mọi người đạt được viên thành.

Hiếu Nữ Quang Mục

Trong một kiếp trước, Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục. Mẹ của cô là người rất ác và tạo ra nhiều ác nghiệp. Sau khi mẹ qua đời, cô đã làm nhiều công đức để hồi hướng cho mẹ và nhờ phước duyên cúng dường A-la-hán. Một A-la-hán đã cho biết rằng mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh vào cõi người. Tuy nhiên, cô vẫn phải trải qua quả báo trong cuộc sống mới. Vì lòng thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã phát nguyện sẽ cứu vớt tất cả những chúng sanh trong cảnh tội khổ và giúp họ trở thành Phật.

Lịch sử Địa Tạng Bồ Tát

Theo lịch sử Phật giáo Hàn Quốc, Địa Tạng Bồ Tát tục danh Kim Kiều Giác, sinh vào thế kỷ thứ VII, năm 696 TL, tại nước Tân La (Silla), hiện nay là Hán Thành, thuộc Nam Hàn. Dù là hoàng tử sống trong xa hoa nhưng Địa Tạng không bị ảnh hưởng bởi nếp sống đế quốc và luôn chăm chỉ học hỏi và tu tập.

Sau khi tham khảo Tam giáo, Cửu lưu và Bách gia chư tử, Địa Tạng quyết định xuất gia vào lúc 24 tuổi. Ngài tự lái thuyền từ bến Nhân Xuyên (Incheon) và cuộn theo hướng gió. Sau nhiều ngày trên biển, ngài đến cửa sông Dương Tử (Trung Hoa). Thuyền bị mắc cạn trên bãi cát, nhưng ngài không chùn bước và đi bộ lên bờ. Ngài tiếp tục cuộc hành trình và đến chân núi Cửu Tử. Quang cảnh tại đây rất hùng vĩ và tĩnh mịch, nên ngài quyết định ở lại. Ngài tìm được một điểm nhìn cao và thấy một vùng đất bằng phẳng giữa các ngọn núi. Ngài ngồi tĩnh tọa bên cạnh một dòng suối và hưởng thụ sự yên bình.

Một buổi sáng, khi ngồi tĩnh tọa, có một con rắn độc cắn vào đùi của Địa Tạng. Dẫu vậy, ngài vẫn yên bình không hề hoảng sợ. Ngay sau đó, một người phụ nữ xuất hiện từ trên vách núi và đưa thuốc cho ngài. Người phụ nữ nói rằng con rắn đã xúc phạm tôn nhan của ngài và hứa xây một con suối mới để đền đáp lỗi lầm của con rắn nhỏ. Sau lời nói, người phụ nữ biến mất. Chưa đầy một giây, một dòng suối mới phun ra từ trong vách núi. Từ đó, ngài không phải đi xa để lấy nước nữa.

Tín Ngưỡng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là người bảo vệ trẻ em và luôn hiện thân để bảo vệ những người bất hạnh và khổ đau. Ngài được tôn thờ là người bảo hộ các lữ khách, phụ nữ mang thai, và người lính cứu hỏa, đặc biệt là trẻ em bất hạnh.

Có nhiều câu chuyện về Địa Tạng Bồ Tát trong văn hóa Nhật Bản. Dân chúng Nhật tin rằng, ngài luôn bảo vệ trẻ em bị ngược đãi và bạo hành trong gia đình và xã hội. Ngài còn đến bên bờ sông Nại Hà để an ủi và che chở những trẻ em yểu mạng. Ngài cũng đến để giúp đỡ những trẻ em bị qủy dữ hiếp đáp.

Vì vậy, tranh tượng Địa Tạng thường biểu hiện giống và liên quan đến trẻ thơ. Một số tranh tượng cho thấy Ngài trông giống trẻ em ngây thơ, hồn nhiên. Có những tranh tượng Ngài bồng một em bé trên tay và có những em bé khác níu kéo Tăng bào của Ngài. Tượng Ngài thường được tôn thờ bên dòng sông và con suối.

Hằng năm, người dân Nhật Bản tổ chức lễ tưởng nhớ công ơn của Địa Tạng dành cho trẻ em vào ngày 24 tháng 7 AL.

Khám Phá Lịch Sử Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nếu bạn muốn khám phá thêm về lịch sử và tín ngưỡng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, hãy truy cập https://khamphalichsu.com. Trang web này cung cấp thông tin chi tiết và hình ảnh về vị Bồ Tát đầy nhân từ này.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan