Một Truyền Thống Độc Đáo
Bộ Tộc Wari – một bộ tộc thiểu số tại khu vực Nam Mỹ từng có một truyền thống độc đáo: ăn thịt người đã mất. Đối với họ, việc này là biểu hiện cao quý nhất về tình yêu và lòng tôn kính dành cho những người đã khuất.
Sự Trường Tồn Của Bộ Tộc Wari
Với ít thành viên nhất và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, bộ tộc Wari là một bí ẩn giữa rừng rậm. Họ chuyên săn bắt cá sấu và hà mã, sống cuộc sống hiện đại ít ỏi với chỉ còn 5 thành viên trong bộ tộc. Khám Phá Lịch Sử sẽ đưa bạn tìm hiểu thêm về cuộc sống của bộ tộc này.
Bí Ẩn Văn Hóa Wari
Bộ Tộc Wari xuất hiện từ thế kỉ thứ 7 trước Công Nguyên, ở khu vực Nam Mỹ giáp Thái Bình Dương. Còn được biết đến với cái tên Pakaa Nova, họ đã cư trú ở lưu vực sông Amazon thuộc Brazil và sinh sống ở đó cho đến ngày nay.
Mai Táng Chẳng Giống Ai
Bộ Tộc Wari có một nền văn hóa độc đáo với quan niệm về thế giới khác biệt. Trong đó, một trong những nghi lễ đáng chú ý là việc mai táng những người đã khuất bằng cách ăn xác người.
Khi có thành viên trong bộ tộc qua đời, tang lễ sẽ được tổ chức theo các nghi thức trang trọng và tôn nghiêm. Đây không phải là dịp để đau buồn hay chìm trong sự u ám, mà là cách để bày tỏ lòng kính trọng và tình yêu thương với người đã khuất.
Nghi Lễ Ẩn Thịt Người Chết
Trước khi thực hiện nghi lễ mai táng, bộ tộc Wari thực hiện một vài ngày lễ tưởng nhớ người đã khuất. Sau đó, bắt đầu quá trình ẩn thịt người chết.
Người đứng đầu bộ tộc sẽ là người chủ trì lễ tang và cầm dao để mổ xác. Thịt của người đã mất sẽ được chia cho tất cả mọi người trong bộ tộc, để cùng chia sẻ sự mất mát và chia sẻ sức mạnh của người đã khuất. Trưởng tù sẽ ăn phần não để nhận trí tuệ của người đã khuất. Trong khi đó, người thân nhất như vợ, con sẽ ăn phần tim để cảm nhận tình yêu thương sẽ còn sống mãi trong cơ thể.
Nghi Lễ Cẩn Thận
Trong quá trình nghi lễ, bộ tộc Wari thực hiện một cách cẩn thận. Họ sử dụng que xiên để không chạm tay vào thịt. Cuối cùng, các phần còn lại như xương, tóc sẽ được đốt cháy và tang lễ kết thúc.
Ý Nghĩa Sâu Sắc
Tại sao bộ tộc Wari lại có một nghi lễ mai táng đặc biệt như vậy? Điều này phản ánh niềm tôn kính mà họ dành cho người đã khuất.
Đối với chúng ta, thủ tục này có vẻ khủng khiếp và khó chấp nhận được. Nhưng với người Wari, nó mang ý nghĩa đặc biệt cho cả người đã khuất và những người thân còn sống.
Đầu tiên, người Wari tin rằng chôn xác người đã mất xuống đất là bất hiếu, vì nó để mặc họ trong sự ẩm ướt, bẩn thỉu, lạnh lẽo.
Thứ hai, họ tin rằng linh hồn người khuất vẫn ngự trị trong thân xác và để linh hồn được giải thoát, cơ thể cũ phải biến mất. Ăn thịt người đã mất nhằm giữ lại phẩm chất và trí tuệ – những điều quý giá nhất của người đã khuất.
Ngoài ra, nghi lễ ăn thịt người đã mất giúp con cháu có thể lưu giữ hình ảnh của người thân mà không cảm thấy nhớ nhung và buồn bã.
Cùng với việc ăn xác người, tất cả những vật dụng liên quan đến người đã mất như nhà cửa, đồ đạc sẽ được đốt cháy, để linh hồn không gắn bó với thân xác và các vật dụng của chính mình nữa.
Hủ Tục Đã Mất Vào Sắp Xếp
Từ những năm 1960 trở đi, bộ tộc Wari đã phải dừng thực hiện hủ tục này do chính phủ ban hành lệnh cấm. Mặc dù vậy, các cụ già trong bộ tộc vẫn giữ niềm hoài cổ đối với quyền lễ cổ xưa, và cho rằng nó “tốt hơn, tình cảm hơn, ấm áp hơn” với người đã khuất.
Hiện nay, như hầu hết các dân tộc trên thế giới, bộ tộc Wari đã chuyển sang tuân thủ các nghi lễ tang truyền thống.
Đúng như câu nói “mỗi biểu hiện văn hóa là một hình thức tôn kính người khác”, chúng ta cần tiếp thu và tôn trọng đa dạng nền văn hóa của các bộ tộc thiểu số như bộ tộc Wari.