Chúa Giêsu Và đức Phật: Những hành trình cao cả và bi kịch của hai Người Thánh

Hình dung lại những chặng đường gian nan mà Chúa Jesus và đức Phật đã đi qua, chúng ta mới thấu hiểu được một phần của sự cao thượng và tâm hồn của hai vị Thánh nhân này. Chúa Jesus, Phật Thích Ca Mâu Ni và những vị Thánh khác đã truyền đạo đến loài người với tình yêu và hy sinh, đồng thời phải đối mặt với nhiều trở ngại và khổ cực, thậm chí bị chính con người hãm hại. Tại sao lại như vậy? Đó là một câu hỏi mà rất ít người có thể trả lời được.

Chúa Jesus – Một vị Thánh đến từ Đất Hứa

Ai là Chúa Jesus?

Chúa Jesus được biết đến với rất nhiều tên gọi như Jesus Kitô, Jesus Christ, Gia-tô Cơ-đốc. Ngài là người sáng lập Kitô giáo và là người Do Thái, có tên là Yehoshua trong tiếng Hebrew (có nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ”). Người ta thường gọi Ngài là Yeshua. Hơn 2000 năm trước, Chúa Jesus được sinh ra trong một làng nhỏ ở xứ Galilee, làng Nazareth, nay thuộc miền bắc Israel. Ngài được đặt nằm trong chiếc nôi bằng máng cỏ khi mới sinh. Cùng lúc đó, các Thiên sứ thông báo về sự giáng sinh của Chúa Jesus và một vì sao lạ đã dẫn dắt những nhà thông thái tới thăm Ngài. Tuy nhiên, vua Herodes Đại đế sợ rằng sự ra đời của Đấng Cứu Thế sẽ ảnh hưởng đến vị trí của mình, nên đã ra lệnh truy lùng và giết hại những bé trai vô tội ở Bethlehem.

Cuộc đời truyền đạo của Chúa Jesus

Theo sách Phúc Âm Luca, Chúa Jesus bắt đầu con đường truyền đạo khi Ngài khoảng 30 tuổi. Ngài đã đi khắp nơi để thuyết giảng tin lành, khuyên bảo con người tránh xa tội lỗi, sống một cách khoan dung, độ lượng, biết trao đi thứ yêu thương vô điều kiện, và hãy kiên định đức tin vào Thiên Chúa. Lời giảng của Ngài đã làm thức tỉnh nhiều người Do Thái, họ tụ họp lại và đi theo Ngài khắp nơi Ngài giảng đạo.

Tuy nhiên, vì quá nhiều người tin vào Chúa Jesus, giới lãnh đạo Do Thái giáo đã đố kỵ Ngài. Các thầy thượng tế và trưởng lão đã bàn bạc để tìm cách giết Ngài. Họ đã mua chuộc phản đồ Judas, bắt trói Chúa Jesus trong đêm và đưa Ngài ra tòa. Tại đó, Ngài bị kết án đóng đinh trên cây thập tự giá và chịu cái chết vĩ đại.

Câu chuyện về Chúa Jesus tạo nên một bi kịch đáng sợ: Ngài bị nhục nhã, bị xỉ nhục, và cuối cùng bị giết hại. Tuy nhiên, những ai thực sự tin tưởng và yêu mến Chúa Jesus mới nhìn thấy Đấng Cứu Thế trong dáng vẻ của một con người.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Thế giới Phật giáo đích thực

Ai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni?

Theo lịch sử ghi chép, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ một gia đình hoàng tộc. Ngài được sinh ra vào ngày Rằm tháng Tư, năm 624 trước Tây lịch (theo Nam tông) hoặc mùng Tám tháng Tư (theo Bắc tông), trong vườn Lâm-tỳ-ni, nước Ca-tỳ-la-vệ.

Ngài sớm nhận ra tính tạm thời và tầm thường của hạnh phúc vật chất trong thế gian và quyết định tu hành để tìm kiếm con đường cứu rỗi chúng sinh khỏi sự sinh, lão, bệnh, tử và những nỗi khổ đau khác của cuộc sống. Sau những năm tu hành đầy khổ hạnh, Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ và trở thành vị Phật. Ngài dành suốt 49 năm truyền Pháp, nhưng cũng bị Bà La Môn giáo xem là “kẻ dụ dỗ người vào con đường hủy diệt”, cùng với những vụ ám sát từ một số tín đồ Phật giáo.

Không chỉ riêng Chúa Jesus và đức Phật Thích Ca, hàng ngàn Giác Giả khác đã phải chịu đựng nhiều khổ nạn để cứu rỗi nhân loại. Lão Tử đã ra đi vì thấy xã hội hiểm ác, Socrates đã bị kết án tử hình vì giảng giải về đạo đức và lẽ phải. Tất cả họ đã đến vì con người, chịu khổ và rời khỏi thế gian vì con người.

Nhìn lại quá khứ và tương lai

Lịch sử luôn lặp đi lặp lại. Có biết bao vĩ nhân đã đến vì con người, nhưng lại bị chính con người bức hại. Vậy trong hoàn cảnh hỗn loạn của thế giới, liệu chúng ta có chỉnh tâm và nhìn nhận sự đến của những vị Thánh như một cơ hội hay không?

Câu chuyện của Chúa Jesus và đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống nhau ở một số điểm:

  1. Hai vị Thánh hạ thế vào thời điểm mà xã hội đang gặp nhiều biến động nhất trong lịch sử. Đó là thời điểm cuối cùng của nhân loại theo Kinh Thánh, hay là thời kỳ mạt Pháp theo Kinh Phật. Đó là thời điểm con người không còn tâm Pháp để ước chế, câu thúc đạo đức.

  2. Hai vị Thánh đến trong hình dáng của những con người bình thường, giáo hóa chúng ta bằng lẽ phải và lương tri. Dù là một vị thái tử như Đức Thích Ca hay con trai người thợ mộc như Chúa Jesus, họ đều sử dụng thân phận của họ để thực hiện sứ mệnh của mình.

  3. Khi hai vị Thánh bắt đầu truyền đạo, luôn có những sự phản đối và can nhiễu từ phía tà ma. Lời giảng của hai vị Thánh bị cho là “tà giáo” và bản thân hai vị cũng bị đem ra bức hại.

Kinh Thánh phán rằng, vào thời khắc cuối cùng, Cứu Thế Chủ Messiah sẽ tới thế gian sau khi người Israel phục quốc. Kinh Phật cũng nói rằng, khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, Phật Di Lặc sẽ xuất hiện để giải thoát chúng sinh. Vậy trong cái hỗn loạn của thế giới, liệu chúng ta có nhìn thấy và nhận ra sự đến của những vị Thánh như một cơ hội hay không?

Được viết bởi: Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan