Vàng Anh: Sự Chấm Dứt Một Biên Niên Sử

Trước, trong và sau khi VTV3 phát sóng chương trình “chia tay Nhật Ký Vàng Anh”, CAND Online tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của độc giả về “sự cố” với riêng diễn viên Hoàng Thuỳ Linh (H.T.L.) cũng như thái độ với những scandal của những người của công chúng nói chung.

Ý Kiến Của Các Độc Giả

Độc giả Huy Anh

Tất cả những giọt nước mắt, những lời phân bua của Thuỳ Linh trên VTV3 tối qua chỉ là ngụy biện. Không gì có thể giải thích được cho cô khi chính trong thời gian đóng Vàng Anh, Thuỳ Linh đã ghi lại những hình ảnh của một lối sống buông thả, trái ngược hẳn với hình tượng của nhân vật mà cô đang thủ vai. Mọi người bênh vực Linh có quyền được riêng tư, nhưng khi Linh chấp nhận cho bạn trai ghi lại cảnh phòng the của hai người có nghĩa cô đã không hề mảy may suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra, nhất là khi Linh đã là một người nổi tiếng, là thần tượng của không ít bạn trẻ.

Có một bài báo với tiêu đề “Xin đừng giết Vàng Anh”, thực tế không ai giết Vàng Anh cả, chính Thuỳ Linh đã giết chết nhân vật mà cô nức nở nói rằng mình yêu thương và mong muốn được gắn bó với nó đến cùng. Không ai có thể phủ nhận rằng một seri phim truyền hình đang ăn khách đã kết thúc, Vàng Anh đã “chết” bởi chính thước phim riêng tư của Thuỳ Linh chứ không phải phải sự cay nghiệt của khán giả. Chuyện của Linh là một bài học cho những diễn viên trẻ, họ cần phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình làm chứ không thể ngụy biện vì sự bồng bột của tuổi trẻ.

Độc giả Hoang Thang

Sáng nay tôi mở mạng yahoo chat ra và nhận được tin nhắn gửi đến: “53 công nhân tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ liệu có khỏi chạnh lòng với cô bé Vàng Anh khi họ không được VTV tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ nào trong khi vàng anh chia tay khán giả cả nước thật đình đám (diễn đi diễn lại 6 lần mới đạt)… thật đau xót và chánh lòng”. Tôi cũng chạnh lòng nghĩ: không biết chúng ta có nên quá ưu ái Hoàng Thùy Linh nữa hay không? Thùy Linh được ưu ái vào một vai diễn để làm thần tượng cho giới trẻ, có được tiếng tăm, tiền bạc, trở thành người của công chúng. Và khi có vụ việc xảy ra, Thùy Linh không đáng làm người của công chúng nữa. Cơ hội đến tay, không biết giữ thì mất thôi (Thùy Linh đã hơn 18 tuổi, đã đủ tuổi để có quyền “làm chuyện riêng tư” rồi mà).

Khi scandal xảy ra, thay vì suy sụp này nọ, Linh trả lời phỏng vấn nói rằng: Mình vẫn đi học, đi diễn bình thường. Thế thì có gì phải bàn nữa đâu. Từ nay coi như Linh quay về điểm xuất phát công bằng như bao bạn trẻ khác (mà hàng triệu bạn trẻ vẫn đang vươn lên từ con số 0 cơ mà). Chúng ta nên dành sự quan tâm cho những sinh viên đỗ đại học mà không có tiền đi học kia kìa hay những người tàn tật mà vẫn làm nhiều điều cho cuộc sống. Họ đang cần các bạn đấy! Theo tôi, thế là công bằng!

Độc giả Hoàng Minh

Trước khi bàn về việc “ai giết Vàng Anh” xin được lạm bàn đôi chút về sự cố này. Trước hết, phải khẳng định, việc quay phim những pha “phòng the” của diễn viên H.T.L. là hành vi cố ý của cô diễn viên (cả trong loạt film trên TH lẫn ngoài đời) nhằm “ghi lại dấu tích tình yêu”. Đây là hành vi phải lên án.

Nhiều báo chí cho rằng trong vụ này, các bài báo về đời tư của H.T.L. là “đi quá đà”. Theo tôi, việc phanh phui một sự thật không bao giờ là “quá đà” hết. Nói trắng ra, sự thật còn hơn là để râm ran trong dư luận về việc diễn viên một bộ phim giáo dục giới trẻ làm một việc không thể coi là “khuôn vàng thước ngọc” cho giới trẻ Việt Nam.

Trở lại ý kiến “Ai đã giết Vàng Anh”? Theo tôi, chính diễn viên H.T.L., bằng lối sống không phù hợp với đông đảo người Việt Nam (dù là trẻ hay già) đã giết chính nhân vật của mình. Không thể có một người sống buông thả lại đi giáo dục vai trò cho một đám đông trẻ khác sống tử tế. Chính H.T.L. đã khép lại (một phần) cánh cửa trên cuộc đời của mình.

Điều cuối cùng, tối qua, khi xem chương trình chia tay với H.T.L. (tiền lệ này có lẽ chỉ dành cho các nghệ sĩ nổi danh thế giới có khoảng vài chục năm gắn bó với một chương trình nghệ thuật chứ ở VN chưa có), hình như tôi không thấy H.T.L. xin lỗi khán giả, xin lỗi những người trẻ đã thần tượng cô, tin tưởng cô hay ít nhất bỏ thời gian 30 phút hằng tối để xem bộ phim cô đóng hay bấm phím nhắn tin cho câu hỏi cuối phim? Phải chăng H.T.L. chỉ thấy có lỗi khi làm đổ một chương trình ăn khác của VTV chứ không thấy tự mình có lỗi với mọi người?

Độc giả Nguyen hong ky

Theo tôi Thuỳ Linh tuy là một diễn viên trẻ có nhiều triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật và được sinh trưởng trong một môi trường gia đình bố mẹ làm công tác nghệ thuật. Nhưng Thuỳ Linh đáng lẽ phải biết trân trọng điều kiện thuận lợi đó để phát huy tài năng sẵn có của bản thân.

Qua xem đoạn phim của Thuỳ Linh và bạn trai sinh hoạt phòng the được tung lên mạng quả là một điều không thể chấp nhận được. Bởi vì Thuỳ Linh cùng bạn trai quan hệ như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là quan hệ trước hôn nhân. Đó là do tính cách đua đòi mà thôi, nên chúng ta không nên bỏ qua, đồng ý đó là một vấp ngã đầu đời, nhưng không để Thuỳ Linh tiếp tục học và làm công tác nghệ thuật nữa, mà để Thuỳ Linh tự nhìn nhận và chọn cho mình một hướng đi khác phù hợp hơn.

Độc giả nguyentu

Đêm qua trong chương trình lúc 22h VTV 3 đã làm một việc phản tác dụng. Các vị thương cảm một diễn viên gắn bó với nhà đài, thế còn tác hại của sự cố Thuỳ Linh với cả thế hệ trẻ thì sao?

Không phải công chúng thiếu nhân từ bác ái mà phải kêu gọi; chắc chắn lòng nhân ái của công chúng bằng hoặc hơn các vị. Dành một thời lượng cỡ nửa tỷ chỉ để ngụy biện cho một người thật là tiếc, nên dùng nó cho các em nghèo vượt khó hơn là để thanh minh cho một pha ăn chơi theo mốt lạ (cá nhân ai thích thì họ làm và tự chịu trách nhiệm).

Tại sao nhà đài lại phải làm phiền người xem như vậy. VTV đâu phải sân chơi riêng của các vị?

Độc giả Tuan

Tôi thấy “Vàng Anh” thật không có tư cách để xin lỗi mọi người. Sao VTV3 lại không quay trực tiếp buổi xin lỗi của vàng anh như mà chỉ là một chương trình quay lại và được dàn dựng nhiều lần. Buổi chiếu vào lúc 22h ngày 15/10 tôi xem không thực sự hài lòng.

Độc giả Hai Nam

Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta phải xem lại cho chính xác nghĩa của từ thông cảm. Lớp trẻ và khán giả cả nước đang hằng ngày dõi theo và đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào Nhật ký Vàng Anh. Song thật tiếc, nhân vật chính của Bộ phim đã làm cho khán giả cả nước hết sức đột ngột, hẫng hụt.

Họ không hiểu sao diễn viên chính của một bộ phim mang đậm tính giáo dục cho giới trẻ, đặc biệt cho lứa tuổi đang đến trường, lại có thể chủ động làm điều đó. Thậm chí khi sự việc xảy ra, không có một lời xin lỗi công chúng. Đối tượng đã tự bôi nhọ mình, bôi nhọ truyền thống văn hoá dân tộc. Vậy ai nên thông cảm cho ai?

Độc giả Hoài Giang

Cũng như những lần các ca sĩ, diễn viên trước đây bị tung hình ảnh xấu lên mạng, dường như tất cả cư dân mạng đều tìm mọi cách để có thể xem được tận mắt những hình ảnh đó. Đó là lẽ đương nhiên như một thói quen cố hữu của con người. Cả tôi cũng vậy.

Tôi cứ băn khoăn với câu hỏi: Hoàng Thuỳ Linh đáng giận vì sao? Vì cô bé nhẹ dạ? Hay vì cô bé sớm đã có quan niệm sống buông thả như vậy (Nếu đoạn băng đó là sự thật). Có lẽ tôi là một người bảo thủ, song tôi nghĩ để đến kết cục như ngày hôm nay, cần phải nói đến vai trò của các bậc cha mẹ đối với con cái, vai trò của giáo dục trong nhà trường đối với học sinh. Bấy lâu nay, chúng ta chỉ hay lên án bọn trẻ mà ít khi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.

“Gia đình là nền tảng của xã hội, giáo dục là quốc sách”: đó là những khẩu hiệu từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chiến lược về con người, để có thể “hoà nhập mà không hoà tan”. Nhưng hãy xem gia đình đã làm gì (Tôi không nói đến tất cả các gia đình) khi ngày càng nhiều những ông bố, bà mẹ ly hôn từ khi còn rất trẻ, đến các cặp vợ chồng gần nửa đời người sống bên nhau mà đùng một cái, vì tiếng sét ái tình, sẵn sàng từ bỏ gia đình.

Còn giáo dục là quốc sách nhưng xem ra con đường đến với giáo dục hiện đại còn nhiều gian nan lắm.

Nói như thế có vẻ “lạc đề”. Hãy quay trở lại với câu chuyện của Thùy Linh. Theo tôi, cô bé đáng giận nhưng cái lỗi của sự đáng giận đó không phải do cô. Đó là cái giá của những ai trên con đường học tập và tu dưỡng của mình đã không chú ý đến hiện thực mình là một người “Việt Nam!”. Điều hôm nay mình làm, mình cứ nghĩ mãi nó sẽ là bí mật, đấy chính là cái giá của sự nhẹ dạ.

Độc giả Loan

Tôi cũng đồng ý với các bạn là không nên đưa chương trình mà cô bé Thuỳ Linh phải chia tay với bạn bè và khán giả truyền hình. Vì sao lại phải chia tay? Đó mới chính mà câu hỏi sẽ được đặt ra cho khán giả xem truyền hình đêm nay.

Qua đây tôi cũng xin chia xẻ nổi đau của những người làm cha làm mẹ như bố mẹ T.L. bây giờ: Sinh Con không ai dễ sinh lòng mới! Ngày nào tôi đã xem Nhật Ký Vàng Anh, tôi ước sao mình có được một người con như vậy? Bây giờ thì thật là thất vọng. Mọi việc rồi cũng sẽ trôi qua, mong Thuỳ Linh hãy vực dậy từ nỗi đau này vì không ai muốn có nó chỉ tại mình tạo ra nó mà thôi.

Độc giả Dương Việt Cường

Vàng Anh không có lỗi, chỉ có Thùy Linh đáng lên án bởi sớm đua đòi ăn chơi, hưởng thụ, sống sa đọa, trụy lạc khi mới 19 tuổi đầu, một cô bé có học thức, có giáo dục, có hiểu biết được nhiều bạn trẻ thế hệ teen ngưỡng mộ qua seri phim truyền hình Nhật Ký Vàng Anh lại dám làm cái “chuyện ấy” một cách đầy tự tin, kiêu hãnh khi nhìn thẳng vào ống kính camera không chút ngượng ngùng, xấu hổ, rất chuyên nghiệp.

Giờ đây Thùy Linh trong mắt thế hệ teen là một sự khinh bỉ, coi thường. Việc làm đó đã bôi nhọ phẩm giá của chính Thùy Linh và gia đình cũng như các bạn gái tuổi teen, cần dừng ngay Nhật Ký Vàng Anh vào thời điểm hiện nay.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan